Cụ ông từng là cựu chiến binh miệt mài tìm kiếm ân nhân suốt 50 năm để nói lời cảm ơn

2022-08-04 09:43:06 0 Bình luận
Mới đây, dân mạng không khỏi ngạc nhiên và xúc động trước câu chuyện của một cụ ông làm nghề sửa xe nhưng vẫn đau đáu tìm người đã giúp mình năm xưa. Ông đã không ngần ngại nhờ một bạn trẻ chụp ảnh mình với hy vọng qua bức ảnh đó, ông sẽ tìm gặp được người mà mình cảm tạ suốt 50 năm ròng rã.

Cụ ông nhờ một bạn tiktoker chụp ảnh mình với mong ước sẽ tìm gặp được ân nhân (Ảnh: Tài khoản 16.Memories)

Cụ ông ăn mặc giản dị, khuôn mặt hiền hậu với nụ cười tươi và câu chuyện thấm đẫm tình người, tình đoàn kết của dân tộc ta trong thời chiến tranh luôn khiến chúng ta xúc động mỗi khi được gợi nhớ lại. Cụ thể, đó là câu chuyện của cụ ông Nguyễn Huy Tiến, hiện đang làm công việc vá, sửa xe ngay góc đường tại huyện Kinh Môn, Hải Dương.

Theo lời cụ chia sẻ, vào thời kháng chiến chống Mỹ, cụ Huy Tiến là chiến sĩ lái xe Trường Sơn thuộc binh đoàn 559

Trong một trận đánh, ông chẳng may bị thương ở bụng và ở chân. Lúc đó, ông được đưa thẳng về Hải Dương để chữa trị. Tại bệnh viện, ông được một nữ y tá tận tình chăm sóc chu đáo nhưng chưa kịp báo đáp thì tình hình chiến sự gấp rút, ông được điều động trở lại chiến trường. Đến khi trở lại một lần nữa thì cụ ông đã không tìm thấy nữ y tá năm xưa. 

Trải qua hơn 50 năm, cụ Huy Tiến đã trở về cuộc sống thường nhật với nỗi lo cơm áo gạo tiền nhưng vẫn canh cánh chuyện cũ. Ông chẳng khi nào quên được người đã giúp đỡ và chăm sóc mình những ngày ở chiến trường nước sôi lửa bỏng, ông chỉ có một mong ước nhỏ là tìm gặp được người ân nhân năm xưa để cảm ơn.

Trong nhiều năm qua, cụ Huy Tiến vẫn luôn âm thầm tìm kiếm nữ y tá. Vừa qua, cụ ông đã nhờ một bạn TikToker quay video để chia sẻ lên mạng xã hội, mong rằng người thân của nữ y tá sẽ nhìn thấy để liên lạc lại với ông.

Trong video chia sẻ, cụ ông cho biết: "Bà ấy là ân nhân, là y tá. Hồi ấy là bà ấy chăm sóc cho ông. Bây giờ người ấy cũng có tuổi rồi nên chắc phải nhờ đến con cháu kết nối thôi".

Cụ Huy Tiến chầm chậm đọc bức thư của mình (Ảnh: Tài khoản 16.Memories)

Cụ Huy Tiến đã viết một thư mà theo lời ông nói “đó là tất cả những gì về người ân nhân năm xưa”. Ông cầm bức thư tay và chầm chậm đọc: "Tìm người thân nhé, Vũ Thị Hồng Thái trước ở phố Đồn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Năm 1966, 1967 trông giữ trẻ sơ tán tại bệnh viện huyện Kinh Môn, sơ tán về thôn Hiệp Phượng, xã Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương.

Tôi Nguyễn Huy Tiến ra Bắc về quê mẹ tôi sơ tán tại Hiệp Phượng, Hiệp Sơn được dưỡng thương ở bệnh viện Kinh Môn. Nơi sơ tán có chị dâu là bà Trần Thị Ngọt làm ở bệnh viện Kinh Môn. Vì lúc đó bị điều động nhận xe mới đi vào lại Trường Sơn. Bây giờ trở ra thì người thân là cô Nguyễn Thị Hồng Thái, nay ở đâu thì cho tôi biết tin.”

Trước sự nghĩa tình của cụ ông Nguyễn Huy Tiến, cả người tiktoker chụp ảnh cho cụ và cư dân mạng đã chia sẻ nhiều lên trang cá nhân với hy vọng có thể hoàn thành ước nguyện gặp lại ân nhân cũ của người chiến sỹ năm xưa.

Cụ ông dí dỏm nhờ người tiktoker chụp những tấm ảnh hồi trẻ của mình để bà Vũ Thị Hồng Thái có thể nhận diện được ông và không quên thông tin nhắc “trước ông lái xe là bà ấy nhận ra đó”. Cụ Tiến còn cho biết bản thân đã tìm kiếm ân nhân nhiều năm nay nên giờ chỉ cần có tin ở đâu thì ông sẽ đến ngay.

Hình ảnh cụ Huy Tiến khi là chiến sỹ lái xe Trường Sơn (Ảnh: Tài khoản 16.Memories)

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều người đã không khỏi xúc động trước tấm lòng đền ơn đáp nghĩa của người cựu chiến binh này. Đôi khi đối với nữ y tá kia thì việc chăm sóc bệnh nhân là sứ mệnh, là nghĩa vụ của người thầy thuốc. Nhưng với cụ ông Huy Tiến thì ông đã mang ơn cứu mạng nên dù đã tóc bạc, mắt mờ thế nhưng câu chuyện xưa cụ ông vẫn còn nhớ như in.

Hiện tại, ai nấy điều mong rằng nữ y tá năm xưa có thể biết đến thông tin câu chuyện này để liên lạc lại với cụ ông. Hơn hết, hy vọng cụ ông Huy Tiến sẽ có nhiều sức khỏe và ngày hội ngộ ân nhân sẽ nhanh đến.

Câu chuyện nêu cao đức tính đề ơn đáp nghĩa của cụ ông Huy Tiến đã gợi cho chúng ta phải ngẫm nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống. Có thể nói, dành hơn nửa đời người để chỉ để nói một lời cảm ơn mà đôi khi đối phương không ấn tượng gì đôi khi nhiều người không khỏi cảm thấy đây là việc làm vô nghĩa, tốn thời gian. Thế nhưng, mỗi người đều có lựa chọn cách sống cho riêng mình, quan trọng nhất là bản thân cảm thấy hạnh phúc và đó là điều mà mình cần làm dù chỉ là một lời “cảm ơn” giản dị.

Tinh thần đền ơn đáp nghĩa luôn được xem là một trong những giá trị đạo đức cốt lõi của người Việt. Một cựu chiến binh - cụ ông Nguyễn Huy Tiến nêu cao tinh thần đó bằng câu chuyện suốt 50 năm tìm kiếm ân nhân để nói lời cảm ơn.

Đó là câu chuyện thấm đẫm tình người, tình đoàn kết của dân tộc ta trong thời chiến tranh luôn khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều. Cụ Huy Tiến chính là tấm gương “cây cao bóng cả” để nhắc nhở mọi người sự ân nghĩa, thủy chung luôn làm căn cốt của một con người.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26

Nghĩa tình thủy chung của Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế

Truyền thống nghĩa tình thủy chung quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ có cội nguồn sâu xa từ truyền thống nhân nghĩa yêu thương của người Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”.
2024-09-19 10:07:15

Văn bản Phúc đáp của Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc Phòng

Ngày 30/7/2024, Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được Đơn đề nghị ghi ngày 23/7/2024 của cựu chiến binh (CCB) Trương Công Ninh (Sinh năm 1954), đối tượng hưởng trợ cấp chất độc hóa học dioxin; hiện đang ngụ tại số nhà 18 đường Trương Đăng Quỹ, tổ dân phố Đông Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
2024-09-18 18:57:28
Đang tải...